Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 65

Chúng Tôi Chỉ Không Nói Chuyện

Ngày nọ có một cặp vợ chồng thuộc tuổi trung niên đến gặp vị tham vấn hôn nhân. Người chồng tuyên bố, "Chúng tôi không tranh cãi nhau trong suốt cuộc sống." "Làm sao ông bà có thể đạt được diều đó?" vị tham vấn hỏi. Người vợ đáp lời, "Chúng tôi chỉ không nói chuyện." Mức độ giao thiệp của bạn cùng người hôn phối mình có được tốt đẹp như điều bạn mong ước không? Lệ thường sau khi cảm xúc ban đầu của hôn nhân dịu xuống, những người vợ và chồng để cho sự giao thiệp thân mật suy giảm thành thói quen tẻ nhạt. Von-nét và tôi đã có những tương thông xuất sắc với nhau từ lúc ban đầu. Bạn có tin là tôi đã ngỏ lời xin cưới nàng ngay trong buổi hẹn hò thứ nhất! Tôi thực sự đã không phải là loại người nôn nóng. Von-nét và tôi đã biết nhau nhiều. Chúng tôi cùng lớn lên trong Coweta, một tỉnh lỵ với dân số khoảng 1,600 người thuộc tiểu bang Oklahoma, và tôi đã rất rung cảm về nàng ngay khi còn là một thiếu nữ trẻ. Vào lúc ngỏ lời cùng nàng, tôi đã tốt nghiệp đại học trong tiểu bang Oklahoma và bắt đầu việc kinh doanh của mình nơi tiểu bang California. Von-nét vẫn còn trong đại học. Dù rằng tôi đã có hẹn hò với nhiều cô gái khác song không hề muốn ai kia làm vợ mình. Von-nét đã thực sự nhận lời cầu hôn của tôi trong buổi tối đó, nhưng vì nhiều lý do chúng tôi đã đợi ba năm mới làm đám cưới. Đó là câu chuyện 54 năm trước và chúng tôi đã có một đời sống chung tuyệt vời từ đó. Trong thời gian này, chúng tôi đã học được rằng một hôn nhân đằm thắm là ở mối liên hệ trong đó có bảy điều căn bản mà hai vợ chồng phải tự tham gia vào. Thứ nhất, biết chắc mình sẵn sàng để lập gia đình. Đừng vội vã bước vào một sự liên hệ. Thứ nhì, phải chắc chắn là cả hai đều tin nhận Giê-su Christ làm Đấng Cứu-chuộc mình và là Chúa. Thứ ba, phải được đầy rẫy và kiểm soát bởi Đức Thánh-linh, và để Chúa Giê-su trên ngôi trong đời sống mỗi cá nhân và hôn nhân. Thứ tư, hết lòng chăm sóc gia đình mỗi ngày. Thứ năm, cùng cầu nguyện với nhau. Thứ sáu, cư xử một cách trưởng thành. Trong một thời gian trước đây, một bà vợ nói với tôi" Vào đêm đám cưới, ông chồng tôi hành động như trẻ nít và giận dỗi suốt buổi tối." Một hôn nhân hòa hợp đòi hỏi những người tham dự có sự trưởng thành. Thứ bảy, phải chắc chắn bạn không còn để mắt mình cho ai nữa. Hãy đảm bảo có đủ bảy chất liệu đó, và bạn sẽ có một đời sống hôn nhân vững chắc, hạnh phúc, thành công, và đầy kết quả.

Dr. Bill Bright, Founder and Chairman of International Campus Crusade for Christ