Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 181

Ðiều Tôi Muốn

Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài. ” (Thi-thiên 27:4)

Trong dịp đón mừng Năm Mới, con người thường mong ước có được nhiều điều tốt lành tươi mới. Người ta thường muốn có được các thứ theo nhu cầu mình đang cần. Đa-vít, lúc chưa lên ngôi vua cai trị dân Do Thái thì chỉ mong muốn một điều, đó là được ở trong nhà của Chúa. Thi-thiên 27:4 chép: “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài. ” Thi-thiên 27 là một trong những bài Thánh thi mà Ða-vít cảm tác để ca tụng Chúa trong cảnh hoạn nạn, thử thách. Qua kinh nghiệm của Đavít, mời bạn cùng tôi suy gẫm ba điều mong muốn cần thiết trong đời sống con người.

1. Tôi Muốn Đi Trong Sự Sáng Của Chúa. Thi-thiên 27:1-3 chép: “Ðức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai. Ðức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai. ” Ðavít biết rõ Ðức Chúa Trời đã bảo vệ mình khỏi những sự tấn công của kẻ thù. Bây giờ, dù vẫn còn ở trong cảnh ngộ khó khăn nhưng lòng ông không nao núng, lo sợ chút nào vì ông biết rõ một điều, đó là Ðức Giêhôva là ánh sáng và là sự cứu rỗi của ông. Chữ “ánh sáng”, theo nghĩa bóng chỉ về sự sống đầy trọn ở trong Chúa. Chữ “sự cứu rỗi chỉ về Ðức Giê-hô-va là Ðấng Cứu Rỗi. Ðavít muốn nói rằng Ðức Giêhôva là sự sống đầy đủ trọn lành trong phương diện thể chất và là Ðấng Cứu rỗi linh hồn ông trong phương diện tâm linh. Những khúc quanh trong cuộc đời giúp con dân Chúa biết rõ Đức Chúa Trời mình nhiều hơn. Chúa biết rõ chúng ta hơn là ta biết rõ Chúa. Mong ước chung của người tin theo Chúa là được biết rõ Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Sứ đồ Phao Lô nói: “Sự nhận biết Đấng Christ Giê-su, Chúa tôi, là quý hơn hết. ” (Phi-líp 3:8). Bạn có biết rõ Chúa chưa? Bạn có đi trong sự sáng và nhận sự cứu rỗi từ Chúa ban cho chưa? Hãy đến với Chúa để biết Ngài, tiếp nhận ánh sáng và sự sống đời đời.

Đại đế A-lịch-sơn (Alexander) của Hy Lạp, lúc còn nhỏ là một cậu bé thông minh. Một hôm cha cậu mua phải một con ngựa khó tính. Con ngựa nầy không ai dạy dỗ nổi, dù là những người rất chuyên môn về ngựa cũng phải chịu. Thế mà, đối với Alexander, việc đối phó với con ngựa ấy không có gì là khó cả. Có người hỏi cậu về bí quyết cậu đã dùng để khắc phục con ngựa khó tính ấy, thì cậu trả lời: “Chẳng có gì lạ. Tôi đã xét kỹ và thấy con ngựa nầy rất sợ cái bóng của nó. Vì vậy, chỉ cần quay nó hướng về mặt trời để nó đừng thấy cái bóng của nó mà thôi. ” Nhiều khi chúng ta, vì bóng của đời người mà sợ hãi. Nhưng nếu để mặt hướng về mặt trời công nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì bóng tối sẽ không còn và sự sợ hãi cũng tiêu tan. Bạn đang bước đi trong ánh sáng niềm tin như thế nàỏ? Bạn có nhận sự cứu rỗi từ Chúa ban cho chưa? Đức Chúa Jêsus tuyên bố: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha. ” (Giăng 14:6). Hãy đến với Chúa Giê-su để nhận sự sáng và sự sống đời đời.

2. Tôi Muốn Ở Trong Nhà Chúa. Thi-thiên 27:4-6 chép: “Tôi đã xin Ðức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Ðức Giê-hô-va, Ðể nhìn xem sự tốt đẹp của Ðức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài. ” Ðavít cầu xin Ðức Chúa Trời là được ở trong nhà Ngài trọn đời. Chữ “ở trong nhà Chúa” chỉ về sự hiện diện của Chúa. Ðược ở trong sự hiện diện của Chúa là một phước hạnh không có gì có thể so sánh bằng. Ðược ở trong sự hiện diện của Chúa nói về sự Chúa đẹp lòng, thương xót, ban ân huệ cho con dân Ngài. Làm sao con dân Chúa được ở trong sự hiện diện của Chúa? Kinh Thánh cho biết: Thứ nhất, Phải bước đi trong sự sáng của Ngài thì sẽ được tương giao với Ngài. (1 Giăng 1:7-9). Con dân Chúa khi phạm tội không mất sự cứu rỗi, nhưng mất mối tương giao với Chúa. Thay vì trở nên ống dẫn phước cho nhiều người khác thì lại bị ngẹt ngòi, không xử dụng được. Khi phạm tội, con dân Chúa cần ăn năn, xưng nhận tội và trở lại mối liên hệ tâm linh với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thứ nhì, phải dọn sạch thân thể mình mỗi ngày vì thân thể mình là đền thờ của Chúa ngự (1 Côrinhtô 6:19; 1 Giăng 1:9).

Hãy có lòng ước ao được ở trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Người sống “kính Chúa yêu người” luôn muốn ở trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Mọi người đều cần được ở trong sự hiện diện của Chúa để nhìn thấy sự tốt đẹp của Ngài. Ðó là lời cầu xin phước hạnh nhất!

3. Tôi Muốn Được Chúa Nhậm Lời Cầu Xin. Thi-thiên 27:7 chép: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng con kêu cầu với Ngài: Xin thương xót con và nhậm lời con. ” Ðavít cần Chúa lắng nghe lời cầu xin của ông. Tại sao vậy? Vì lời cầu nguyện là quyền năng của Chúa thực thi trên đời sống con dân Chúa. Cầu nguyện để xin Chúa lay chuyển mọi vấn đề, giải quyết mọi nan đề. Phúc Âm Lu-ca 8:22-25 thuật lại câu chuyện bị bão biển. Các môn đệ Chúa đẵ kêu cầu Ngài giúp đỡ và Chúa đã giúp họ vượt qua cơn bão đó bình an. Trong mọi cơn bão trong đời sống, hãy tìm cầu Chúa để khẩn xin Ngài giúp đỡ. Đức Chúa Giê-su dạy rằng: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. ” (Mathiơ 7:7-8). Chúa thường đáp lời cầu xin của con dân Ngài trong 4 trường hợp: (1) Cho ngay tức khắc; (2) Không cho; (3) Chờ đợi; (4) Cho điều khác… tốt hơn. Hôm nay, bạn đang cần điều gì? Bạn có cầu xin Chúa điều mình đang thật sự cần đó chưa? Hãy nhớ rằng Chúa dạy chúng ta “gõ cửa”. Chữ “gõ cửa” không có nghĩa chỉ “gõ” cho mình mà còn “gõ cửa” cho người khác nữa (Lu-ca 11:1-13).

Nhân dịp Tết đến Xuân về, bạn cầu xin Chúa điều gì? Hãy có lòng mong ước được ở trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Chúng ta cần được ở trong sự hiện diện của Chúa để nhìn thấy sự tốt đẹp của Ngài. Ðó là lời cầu xin phước hạnh nhất. Cầu xin Chúa dùng mọi cảnh ngộ thăng trầm của cuộc đời để giúp bạn biết Ngài nhiều hơn và được ở trong sự hiện diện của Ngài luôn luôn. A-men.

Mục sư Lê Hồng Phúc

Địa chỉ liên lạc:
Hội Thánh Báp Tít Đức Tin
11312 Shiloh Rd., Dallas, TX 75228
(972) 270-1557
Facebook: Viet Faith Dallas; www.VietFaith.org
Email: mspeterhongle@gmail.com
Lễ Thờ Phượng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật
Quản Nhiệm: Mục sư Peter Lê Hồng Phúc