Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1487

Không Còn Chọn Lựa Nào Khác

Năm năm đầu lấy nhau, tôi và vợ tôi gặp rất nhiều trục trặc. Chúng tôi làm tổn thương nhau rất nặng đến độ dường như không thể nào cứu vãn được mối quan hệ yêu thương của chúng tôi. Chỉ có một điều kéo chúng tôi lại với nhau: cả hai chúng tôi đều biết rằng Chúa đã lập hôn nhân của chúng tôi. Vì thế chúng tôi không chọn ly dị. Duy lựa chọn của chúng tôi là tin Ngài sẽ chữa lành và thay đổi chúng tôi. Vợ chồng tôi kết ước làm theo cách này, cho dù đau đớn thế nào. Khi tôi có ý tưởng bỏ cuộc, tôi nhớ những lời hứa Chúa đã ban cho tôi về hôn nhân chúng tôi. May thay là tôi chưa làm hỏng những gì Chúa hoạch định và sắp đặt đời sống lứa đôi của chúng tôi. Một lời hứa Chúa ban cho chúng tôi là tôi và vợ tôi cùng nhau hầu việc Chúa. Lúc Chúa hứa thì tôi nghĩ, tôi thấy chuyện này không có gì khó. Cánh tay Ngài sẽ tra trên vợ chồng tôi trong chức vụ hầu việc Chúa. Nhưng lúc gặp bão tố trong hôn nhân, tôi không còn thấy rõ lời hứa đó nữa. Nhưng tôi đã không buông lời hứa này. Hy vọng đã tan tành do sự xung đột và lòng kiêu ngạo bước vào hôn nhân chúng tôi. Tuy nhiên vẫn còn hạt giống của sự sống siêu nhiên trong lòng tôi. Lời hứa đó là cái neo hay nền tảng trong những lúc tôi cần. Hoá ra là Chúa không chỉ chữa lành mối quan hệ của chúng tôi mà còn làm cho nó bền chặt hơn trước. Chúng tôi tăng trưởng từ những xung đột qua việc tha thứ nhau và học bài học từ kinh nghiệm. Bây giờ chúng tôi cùng nhau hầu việc Chúa. Tôi xem vợ tôi không chỉ là người yêu và người bạn thân mà nàng còn là một tôi tớ Chúa mà tôi đặt lòng tin nhất. Tôi tin nơi nàng hơn bất kỳ người nào khác. Sau khi kinh qua năm năm đầu trục trặc, tôi nhận ra rằng Chúa nhìn những khiếm khuyết ở cả hai chúng tôi – và mối quan hệ chúng tôi đã phơi bày những khiếm khuyết này ra ánh sáng. Tôi kinh ngạc về sự khôn ngoan có được khi vợ chồng được tác hợp nhau. Trước khi tôi gặp Li-sa, tôi tha thiết cầu nguyện Chúa cho một người nữ mà một ngày kia tôi sẽ cưới. Ðó là lựa chọn quan trọng thứ hai trong đời tôi – sau sự lựa chọn tin Chúa. Do cầu nguyện và chờ đợi Chúa chọn người bạn đời cho tôi, tôi nghĩ tôi sẽ không gặp vấn đề nào mà những hôn nhân khác gặp. Ôi thôi! Tôi đã lầm to! Chúa đã chọn cho tôi một người vợ mà lòng tôi ao ước. Nhưng cô ấy cũng phơi bày sự ấu trĩ ích kỷ giấu trong lòng tôi. Mà chuyện này không phải là ít! Trốn khỏi xung đột bằng cách chọn ly dị hay là đổ lỗi cho cô ấy thì chỉ là để che lấp sự ấu trĩ của tôi dưới cái vỏ bọc được bảo vệ gọi là vấp phạm. Nhưng chính việc hiểu biết Lời Chúa dành cho hôn nhân giữ tôi không chia tay. Tới đây, tôi phải nói ngoài lề một ít. Một số các bạn đang đọc lời này có thể nghĩ, "Mình lập gia đình lúc chưa tin Chúa.” Chúa phán với bạn, "Ðối với những người đã lập gia, tôi truyền, không phải tôi, nhưng Chúa truyền, vợ không được ly thân chồng. Nếu đã ly thân, hãy ở vậy hoặc phải hoà giải với chồng. Chồng cũng không được ly dị vợ. Mỗi người trong anh chị em đã được kêu gọi ở vị thế nào, hãy ở vị thế đó trước mặt Ðức Chúa Trời.” (1Cô 7:10-11,24). Hãy để Lời Chúa về giao ước hôn nhân cố định trong lòng bạn để bạn vững vàng không dao động bởi cái bẫy vấp phạm. Sau đó hãy tìm kiếm Chúa ban cho Lời khải thị của Ngài cho hôn nhân của bạn. Một số các bạn đã tin Chúa có thể đã lập gia đình mà không theo ý Chúa. Ðể bước vào phước hạnh của Chúa cho hôn nhân bạn, bạn phải ăn năn vì đã không tìm kiếm sự chỉ dạy của Ngài trước khi lấy nhau, và Ngài sẽ tha thứ bạn. Hãy ghi khắc điều này trong long, hai sai không thành một đúng được. Vi phạm giao ước do vấp phạm không phải là câu trả lời. Do đó hãy tìm kiếm Chúa ban cho lời hứa cho hôn nhân bạn.

John Bevere (Mồi của Sa-tan)