Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 71

Sức Mạnh Dưới Sự Chế Ngự

Có khi nào bạn tự hỏi tại sao Chúa chúng ta hứa một phần thưởng đặc biệt cho người nhu mì? "Phước cho những kẻ nhu mì," Ngài đã nói, "vì sẽ hưởng được đất" (Mathiơ 5:5). Nhu mì là gì, và tại sao người nhu mì sẽ hưởng được đất? Theo tự điển Lexicon nhu-mì là "tính khí trung dung, tinh thần dịu dàng; người nhu mì không còn bị vướng mắc trong cái tôi chút nào. Đây là công việc của Đức Thánh Linh, không phải của ý muốn con người." Nhu mì theo nghĩa Kinh thánh ở đây không phải là yếu đuối. Thực ra, nó có ý nghĩa ngược lại. Nhu-mì là "sức mạnh dưới sự kiểm soát". Chúa Giê-su là Đấng Sáng-tạo vũ trụ có quyền lực vô hạn. Tuy nhiên để thuận theo ý muốn của Chúa Cha, Ngài đã tự hạ thấp năng quyền đó và đặt dưới sự kiểm soát. Giê-su, là Đức Chúa Trời, đã đến trái đất, lấy hình người như một kẻ tôi tớ (Philíp 2:7). Khi Phi-e-rơ toan dùng sức để bảo vệ Ngài ngay sau lúc Giu-đa phản bội, Chúa đã bảo Phi-e-rơ đút gươm vào vỏ và nói "Ngươi tưởng Ta không thể xin Cha lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao? Nếu vậy thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh-thánh chép rằng việc này tất phải xẩy đến?" (Ma-thi-ơ 26:53-54). Chúa Giê-su có thể đưa ra sức mạnh đủ để tiêu diệt mọi lính của đế-quốc La-mã; tuy nhiên Chúa đã nhu mì giữ năng quyền mình dưới sự chế ngự vì mục đích yêu thương của Cha Ngài.

Nếu bạn có dịp xem loại ngựa giống stallion đang được rèn kiềm giữ bước kiệu, bạn sẽ thấy tuy con ngựa rất khỏe và đầy cá tính song nó hoàn toàn phó theo ý muốn của người huấn luyện mình. Điều này không xãy ra trong một đêm. Người dạy phải phát triền một mối liên hệ đặc biệt với ngựa; Đây là một tiến trình dài, đầy khó khăn, nhưng tạo nên một liên kết đôi bên đầy thuần thuộc, sâu xa, và bền bỉ. Đời sống của tín nhân cũng như vậy. Sự nhu-mì phản ảnh một tương giao giống hệt như vậy giữa Cứu Chúa và các con cái đầu phục ý muốn Ngài. Một khi biết Chúa nhiều hơn trong đường lối của Ngài và phát triển mối liên hệ sâu xa thân thiết hơn với Ngài, chúng ta có thể giữ đúng với ý muốn và sự mong mỏi của Chúa. Dù trước kia có bản chất uy dũng, mạnh bạo, và ngang bướng như loài ngựa, thì nay chúng ta trở nên thuận phục trọn vẹn theo ý Chúa. Đó là thứ nhu mì Đức Chúa Trời muốn chúng ta có hầu nhận được đất như "kẻ thừa kế của Đức Chúa trời và đồng kế tự với Đấng Christ, miễn sao chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh-hiển với Ngài" (Rô-ma 8:17). Bill Bright