Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 74

Những Người Phụ Việc của Thượng Đế

Ý định của Đức Chúa Trời cho phép những kẻ bất toàn vốn loài phải chết giúp Chúa xây dựng vương quốc Ngài là một khởi nguồn vĩnh viễn cho mọi kinh ngạc. Chúa là Đấng Toàn-năng. Ngài có thể làm mọi sự bất kỳ lúc nào ở mọi nơi không bị giới hạn. Ngài có vô vàn thiên-sứ đầy quyền phép để có thể dùng một hoặc cả triệu làm những gì Ngài muốn. Tuy vậy Chúa đã hạ tầm chọn lựa xuống chúng ta là sinh vật sống giới hạn trên đất, vốn gốc từ đất sét, bản thể tội lỗi và đầy lỗi lầm. Tại sao? Chúng ta sẽ hiểu nếu suy xét về mối liên hệ phụ tử của Ngài đối với mình. Tạp chí Lãnh-Đạo kể câu chuyện của Rusty Stephens vị giám-đốc hàng hải tại bờ bể Virginia của tiểu bang này. Ông Rusty kể: " Trong khi tôi nỗ lực đẩy máy cắt cỏ quanh sân nhà chúng tôi, nghĩ rằng mình có thể làm xong trước giờ ăn tối. Đứa con sáu tuổi của chúng tôi là Mickey không xin hỏi sáp lại gần, bước lên đằng trước tôi và đặt tay lên cần đẩy của máy cắt cỏ. Hiểu rằng con muốn giúp mình, tôi ngừng đẩy. Máy cắt cỏ liền dừng lại. Tôi tắc lưỡi trong lòng khi thấy nó cố đẩy và đè nén để không nói, "đi ra khỏi đây, con đang cản đường ta", thay vì vậy tôi đã nói "này, để cha giúp con" và tôi tiếp tục đẩy máy, khòm lưng lại, nghiêng tới trước, bước chàng hãng để tránh đụng vào Mickey. Việc cắt cỏ tiếp nối nhưng chậm và kém kết quả hơn trước bởi vì có Mickey đang phụ giúp tôi.

Đột nhiên nước mắt tôi trào ra khi bị đập vào ý tưởng: đây cũng là cách Cha thiên thượng cho phép tôi phụ giúp xây dựng vương quốc Ngài. Tôi hình dung cảnh Cha trên trời đang làm các việc tìm kiếm, cứu chuộc, và biến đổi người hư mất, và tại đó tôi "đang phụ giúp" với bàn tay yếu đuối của mình. Cha của tôi có thể tự làm mọi việc, nhưng Ngài không làm. Ngài chọn sự âu yếm dừng lại để cho tôi làm người dự phần với Ngài. Tại sao? Linh hồn tôi chỉ biết rằng Ngài muốn tôi có đặc quyền điều hành công việc với Ngài. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta dùng để phụ giúp Ngài. Phao-lồ viết "Chúng ta là những người đồng công với Đức Chúa Trời" (1Cô-rin 3:9). Phao-lồ cũng viết "Chúng tôi là khâm sai của Đấng Christ, và Đức Chúa Trời đang dùng chúng tôi để khuyên bảo mọi người" (2Cô-rin 5:19). Khi chỉ định việc thi hành Sứ Mạng Lớn cùng tin cậy giao thác chúng ta"sứ điệp hoà giải" (2Cô-rin 5:20), Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đem người vào nước trời để sống đời đời! Lạ lùng của các sự lạ lùng. Ngài thật xứng đáng cho mọi sự ca ngợi. -Bill Bright.