Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1541

Cánh Cửa

Sự thánh khiết tự thân không phải là cứu cánh, như các mục sư giảng luật pháp rêu rao. Ðó là cánh cửa để bước vào sự thân mật thật với Chúa Giê-su. Giờ chúng ta khám phá ra tầm quan trọng của “cánh cửa” mà Chúa Giê-su nói: đó là tấm lòng của tín hữu. Việc chúng ta lơ là không theo đuổi sự thánh khiết đã lấy đi cái khả năng để lắng nghe và đáp ứng lại với Chúa của chúng ta. Bởi đó, chúng ta đánh mất đi đặc ân dự yến tiệc với Ngài. Nó có thể được ví sánh với việc ở trong một căn hộ ồn ào đến nỗi chúng ta không thể nghe khi có một nhân vật rất quan trọng đang gõ cửa nhà mình. Sau khi gõ liên tục và thậm chí gọi tên chúng ta, vị khách đó cuối cùng cũng bỏ đi. Khi chúng ta né tránh giảng dạy về sự thánh khiết, chúng ta vô hình chung chặn con đường dẫn tới sự thân mật với Vua của chúng ta, là điều mà mỗi một tín hữu thật nên khao khát hơn bất cứ điều gì khác! Về bản chất, lối giảng dạy chỉ nhấn mạnh đến ân điển che phủ mà bỏ đi ân điển thêm sức đã khóa chặt cửa và gài chốt luôn. Chúng ta bán rẻ ân điển Chúa, vì ân điển cả vừa che phủ vừa thêm sức! Tuy nhiên, khía cạnh thêm sức là quan trọng trong việc đặt chúng ta ở vị trí để vui hưởng sự thông công với Chúa. Lisa và tôi có giấy hôn thú từ tiểu bang Indiana, nên về pháp lý chúng tôi là vợ chồng. Bạn có tưởng tượng được cảnh này: Tôi cầm giấy hôn thú đưa lên trước mặt vợ và tuyên bố: “Này, em yêu, chúng ta cưới rồi nha, về pháp lý chúng ta là ràng buộc với nhau, nhưng anh cũng có tình cảm với những người nữ khác.” Nói về ngữ nghĩa là tôi cưới Lisa, nhưng chắc chắn cô sẽ không còn chia sẻ những ước ao thầm kín và bí mật của cô ta cho tôi. Ðúng vậy, sự thân mật sẽ dừng lại tại đó. Chúng tôi sẽ không còn là bạn nữa, bởi vì tôi sẽ mất đi đặc ân đó. Ðó có phải là cuộc sống chung tuyệt vời không? Chúng tôi cưới nhau có phải vì điều đó không? Nếu tôi nằng nặc theo con đường này, cuối cùng tôi sẽ đánh mất hôn nhân của mình mãi mãi. Há chúng ta cũng đã khích lệ hành vi tương tự như thế qua lối giảng dạy về “ân điển rẻ mạt” trong hội thánh ngày nay không? Chúng ta có trích một số câu Kinh Thánh, mà chúng ta lấy nó ra khỏi mạch văn của Kinh Thánh Tân Ước, để làm ra vẻ là mọi sự để ổn thỏa dù chúng ta có sống ra sao cũng không thành vấn đề? Hay chúng ta có thể nào chung chạ với thế gian mà vẫn tuyên bố với Chúa Giê-su, “Chúng tôi đã nói theo lời cầu nguyện tin Chúa và được cứu bởi ân điển và đã thuộc về Ngài”? Chúng ta có thể nào tin rằng Ngài sẽ để chúng ta bước vào sự thân mật của tấm lòng của Ngài sao? Ðộng cơ để tôi không phạm tội ngoại tình nghịch lại vợ tôi là Lisa là tôi không bao giờ muốn đánh mất những giây phút tuyệt vời, đặc biệt khi chúng tôi gối đầu nhìn nhau, và cô thì thầm những điều mà cô sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai khác. Tôi không muốn mất đi niềm vui của những giây phút trò chuyện này với người phụ nữ tuyệt vời đó là vợ tôi. Với Chúa Giê-su cũng vậy. Lí do tôi không muốn phạm tội ngoại tình nghịch với Chúa là vì tôi không muốn mất đi sự gần gũi với Ngài và bỏ đi tình bạn hữu giữa tôi với Ngài. Không có điều nào lớn lao hơn, không có địa vị hay sự giàu có nào, không có sự khoái lạc hay hoạt động nào, không sự nổi tiếng hay địa vị nào, không có thú vui tội lỗi nào- không có điều gì tốt hơn là sự gần gũi với Chúa Giê-su. Tôi không thể tưởng tượng cuộc đời không có lời hứa của Ngài, “Con hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu, không ai đạt thấu” (Giê-rê-mi 33:3). Hay thực tại tuyệt vời đó là, “Chính Ngài bày tỏ những điều sâu xa kín nhiệm” (Ða-ni-ên 2:22). Tôi không thể tưởng tượng sống mà không có ý muốn của Chúa Giê-su, “Lâu nay Ta dùng ẩn dụ dạy bảo những điều nầy, giờ đây Ta không còn dùng ẩn dụ nữa, nhưng công bố rõ rệt về Cha cho các con” (Giăng 16:25). Và tất nhiên, lời hứa rằng Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta những điều sẽ đến (xem Giăng 16:13). Sự thánh khiết không phải là một sống bi quan; trái lại, nó là một trong những lẽ thật tích cực nhất trong Tân Ước. Khi chúng ta thật sự hiểu được tiềm năng của nó, chúng ta sẽ đứng trên mái nhà và la lớn tiếng về sự thánh khiết.

Sự thánh khiết không phải là một từ xấu; đó là một mật khẩu. Ðó là cách giúp bạn có thể mở cánh cửa tấm lòng mình với tiếng phán của Chúa. Không có sự thánh khiết, bạn thậm chí sẽ không nghe được khi nào Chúa nói với bạn. Sự thánh khiết này không chỉ là điều Ðức Chúa Trời ban cho bạn vì cớ sự hy sinh của Chúa Giê-su, đó là điều bạn phải sống bày tỏ trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhưng đó cũng không phải là điều gì đó Chúa để mặc chúng ta tranh chiến một mình. Ðây là lí do Chúa ban cho chúng ta ân sủng! Ân sủng của Ngài còn làm nhiều việc hơn chỉ là việc cứu rỗi chúng ta, dù chừng đó thôi cũng đã là kỳ diệu rồi. Ân sủng Chúa thêm sức cho chúng ta sống cuộc đời thánh khiết từ trong ra ngoài, hoàn toàn làm đẹp lòng Chúa!

Hãy tìm kiếm Chúa ngay bây giờ. Ðừng chờ nữa, nhưng hãy để giờ phút này kêu cầu Chúa ban cho ân sủng của Ngài. Hãy nói ra lĩnh vực nào mà bạn cần ân sủng của Ngài nhiều nhất trong đời sống bạn và cầu nguyện xin Chúa đổ đầy bạn bằng ân sủng của Ngài để bạn chiến thắng tất cả những gì ngăn trở bạn không nghe tiếng Chúa.

John Bevere (Giải Độc Siêu Nhân)