Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 379

Ghi Nhớ Lời Chúa




"Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa." – Thi-thiên 119:10-11
"Các luật lệ Chúa làm bài hát tôi Tại nhà tôi ở làm khách lạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, ban đêm tôi nhớ lại danh Ngài, Cũng gìn giữ luật pháp Ngài. Phần tôi đã được, Là vì tôi có gìn giữ các giềng mối Chúa. Đức Giê-hô-va là phần của tôi: Tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa." - Thi-thiên 119:54-57

Một phụ nữ 75 tuổi đã bị gãy xương sống, và phải vào bệnh viện để chữa trị một thời gian. Khi một người bạn tốt của bà, là một nhà truyền giáo, đến thăm bà trong bệnh viện, bà đã tâm sự với ông ấy rằng, bà cảm thấy bơ vơ, bởi vì bà nghĩ, Chúa không có mục đích gì cho bà trong bệnh viện… Nhà truyền giáo đã hỏi bà, "Gần đây, bạn đã làm gì cho Chúa?" Khi nghe nhà truyền giáo hỏi mình câu này, bà tự nghĩ, "Nằm trên giường bệnh, không cử động được gì, mà còn làm gì được nữa cho Chúa???" Thật sự thì bà đã không hiểu ý của ông! Nhà truyền giáo đã nhắc nhở bà rằng, mặc dù cơ thể bà không thể cử động để làm việc được, nhưng tâm trí của bà thì vẫn còn nhiều khả năng lắm. Ông đã thách thức bà nên ghi nhớ, học thuộc những câu Kinh Thánh, qua sự lắng nghe người khác đọc, hay có thể nhìn trên máy vi tính. Ông khích lệ bà làm điều này; bởi vì, Lời Chúa sẽ ở trong lòng bà, trong khi bà không thể cầm quyển Kinh Thánh lên và đọc được. Nhà truyền giáo đã gợi ý cho bà bắt đầu học thuộc Thi-thiên 1, sau đó học thuộc những Thi-thiên kế tiếp … Và kỳ diệu thay, cho đến ngày mà bà rời khỏi bệnh viện, bà đã nhớ gần hết sách Thi-thiên! Hơn 20 năm sau, nhà truyền giáo trở lại thăm người phụ nữ này một lần nữa, và ông vô cùng kinh ngạc trước sự nhạy bén của tâm trí bà. Thậm chí, ông còn ấn tượng khi thấy bà có mối tương giao sâu nhiệm với Chúa. Sau đó, bà nói với ông rằng, bí quyết của bà, đó là, bà không ngừng ghi nhớ, học thuộc Lời Chúa. Thật vậy, bà đã ghi nhớ trong lòng bà gần nửa quyển Kinh Thánh... 1

Amen, cảm tạ Chúa! Ôi Lời Chúa quyền năng và kỳ diệu thay! Một phụ nữ lớn tuổi, ngoài 90 tuổi, mà vẫn có thể nhớ Lời Chúa, vậy thì chúng ta nói làm sao, nếu chúng ta không thể nhớ Lời Ngài ngay bây giờ, khi chúng ta còn sức khỏe, còn trí nhớ, còn minh mẫn? Chắc chắn, người phụ nữ đó đã tìm thấy phước hạnh ngay khi nằm trên giường bệnh, khi bà học thuộc Kinh Thánh; như trước giả Thi-thiên 119 đã nói, "Tôi vui vẻ về lời Chúa, Khác nào kẻ tìm được mồi lớn" (Thi-thiên 119:162). Đừng để quá muộn, khi chúng ta không thể nhớ mà học, suy gẫm, và ghi nhớ Lời Ngài!

Nếu bạn nghĩ rằng, bạn không có trí nhớ để học thuộc, thì bạn hãy cầu nguyện xin Chúa cho bạn có trí nhớ, có thể học thuộc Lời Ngài. Bạn hãy xin Ngài cho bạn kinh nghiệm được sự "ngọt ngào" của Kinh Thánh, như tác giả Thi-thiên đã bày tỏ, "Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!" (Thi-thiên 119:103). Hãy khẩn thiết cầu xin Ngài, hãy nói với Chúa rằng, "Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. …Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. …Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, vì tôi tin các điều răn Chúa. …Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa; chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi. ….Xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi tớ Chúa, và dạy tôi các luật lệ Chúa" (Thi-thiên 119:10, 18, 66, 133, 135).

Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi học thuộc Lời Chúa, nhưng bạn còn được vui mừng, sức mới, thịnh vượng khi bạn nhớ và làm theo Lời Chúa dạy; như trước giả Thi-thiên 1 đã bày tỏ, "Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng" (Thi-thiên 1:1-3). Ôi Lời Chúa thật quyền năng, ngọt ngào thay! Xin Thánh Linh Ngài mở lòng, mở trí chúng con, ban cho chúng con có tấm lòng luôn khao khát, yên mến, đọc, suy gẫm, ghi nhớ trong lòng, và làm theo; hầu cho đời sống chúng con luôn tràn đầy phước hạnh Chúa ban; và chúng con vui thỏa truyền Lời Ngài cho những người chung quanh, để họ cũng biết đến Lời Ngài, mở lòng đón nhận, và trở về tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình! Amen!

Lời Ngài sâu nhiệm, nên ghi nhớ,
Ngày tháng làm theo, chẳng nản lòng,
Kinh Thánh toàn năng, luôn bảo vệ,
Ban bình an mãi, hãy cậy trông!
Cầu xin Linh Chúa luôn chỉ dạy,
Thêm sức thêm ơn, thánh hóa lòng,
Trung tín truyền ra, Lời Hằng Sống,
Giúp người từ bỏ chốn hư không!

Ngọc Huỳnh Bích
_______________________
1 Cornell, Angela. "10 Tips to Start Memorizing Scripture".
https://www.christianitytoday.com/biblestudies/articles/spiritualformation/10-tips-to-start-memorizing-scripture.html
_Hơn 50 lần "Lời Chúa" được dùng trong Kinh Thánh. Trong đó 26 lần "Lời Chúa" xuất hiện trong Thi-thiên 119.