Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 184

Chim Hót Trong Đêm

Mặt Trời lên từ nơi cao đã thăm viếng chúng tôi. - Lu-ca 1:78

Ngay trước khi mặt trời mọc, chúng ta thường nghe chim hót chào bình minh. Dù đang ở trong bóng tối, chúng ta biết rằng ánh dương rạng ngời sẽ xuất hiện ngay.

Fanny Crosby được mệnh danh là "Chim Hót Trong Đêm". Dù mù lòa từ ấu thơ, bà đã viết nhiều thánh ca hình dung đầy cảm kích sự đoàn tụ giữa chúng ta với Đấng Christ trong tương lai. Thuở đầu đời, Fanny từng mơ thấy toàn cảnh thiên đàng vinh hiển, và nhiều bài ca của bà phản ánh chủ đề đó. Lúc qua đời, bà đã viết ít nhất 8.000 thánh ca. Những bài như "Tell Me the Story of Jesus" và "To God Be the Glory" vẫn còn nổi tiếng ngày nay.

Khi Xa-cha-ri ngợi khen Đức Chúa Trời vì thấy trước Đấng Mê-si, ông cũng trông chờ một bình minh thuộc linh. Nhắc lại Ma-la-chi 4:2, ông công bố: "Mặt Trời lên từ nơi cao đã thăm viếng chúng tôi; đặng ban ánh sáng cho kẻ ngồi trong tối tăm" (Lu-ca 1:78-79). Đấng Mê-si đó đã đến thế gian, chết thế tội chúng ta, sống lại, về trời, và hứa trở lại đón chúng ta.

Bạn có cảm thấy bóng tối vây quanh và rơi vào hoàn cảnh bối rối không? Bạn vẫn có thể dâng lời ca ngợi Đức Chúa Trời về tương lai tươi sáng mà bạn sẽ cùng hưởng với Con Ngài. Lời của Fanny Crosby trong thánh ca được yêu thích "Blessed Assurance" [Nầy Là Truyện Ký Tôi] khích lệ chúng ta khi nghĩ về cảnh đoàn tụ vinh quang này với Đấng Christ.

Đối với Cơ Đốc nhân, buồn đau tăm tối đời này

một ngày kia sẽ biến thành bài ca tươi sáng của thiên đàng.

Dennis Fisher (LHS)