[ English | Vietnamese ]
Lúc đó là 4:30 sáng. Hầu như mọi người vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Eileen, nhà tư vấn tự nguyện cho trung tâm Niềm Hy Vọng Mới đang ngồi sẵn bên điện thoại phía trong Tháp Hy Vọng tại Thánh Đường Crystal để giúp bất cứ ai gọi điện. Điện thoại reo ..
"Xin Chào, đây là trung tâm tư vấn Niềm Hy Vọng Mới và Eileen đang nói đây. Tôi có thể giúp gì được cho bạn?" "Tôi là Wayne. Tôi Tôi Tôi đang ngồi ở đây cùng khẩu súng trên bắp vế". "Bạn sử dụng súng hả Wayne?" "Đúng. Tôi có súng, và này tôi muốn biết Thượng-Đế sẽ suy nghĩ gì nếu tôi sử dụng nó để kết liễu đời mình". "Hãy chờ một chút Wayne, tôi muốn nghe điều gì đang xảy với bạn. Trước hết, bạn vui lòng đặt khẩu súng vào nơi an toàn?" "Okay". "Hãy kể cho tôi nghe điều gì làm cho bạn thất vọng". "Tôi muốn lên thiên đàng ở với ông bà nội tôi .". "Nghe có vẻ bạn gần gũi với ông bà nội và nhớ họ lắm thì phải". "Đunùg vậy. Khẩu súng này là của ông nội. Ông đã sử dụng nó để kết đời mình sau lần thị trường chứng khoán suy xụp. Sau đó bà nội cũng sử dụng nó để kết liễu đời mình. Bây giờ tôi muốn sử dụng nó để kết thúc đời tôi. Không có tôi các con trai sẽ tốt hơn " "Ồ, tôi hiêåu rồi. Tôi nghe bạn nói bạn không muốn tiếp tục sống nữa, thật là khó tin. Nhưng chúng ta hãy nói chuyện về các con trai của bạn. Chúng rất cần bạn như bạn rất cần ông bà nội bạn. Phải chăng với sự giúp đỡ của Thượng-Đế bạn có thể trải qua thời gian khủng khiếp này và chứng tỏ cho các con trai mình tấm gương làm thế nào một người tìm thấy sứ mạnh bên trong khi gặp phải những lúc khó khăn gian nan trong cuộc đời?" "Tôi mong ước tôi có thể làm điều đó cho chúng ". "Tôi có thể nói rằng bạn yêu thương các con của bạn. Chúng rất cần đená bạn. Tôi biết rằng Thượng-Đế giúp bạn thành người cha như mình mong muốn. Mời bạn cùng tôi cầu nguyện về vấn đe ànày?" "Được lắm." "Kính lạy Chúa yêu dấu của con, Wayne cần sự giúp đỡ của Ngài. Con cám ơn Ngài vì Ngài đang ønắm giữ anh ta suốt thời gian khó khăn này - ngay lúc này ". "Cám ơn cô. Tôi nghĩ tôi có thể đi làm sáng nay". "Thật là tốt qúa. Và xin bạn gọi điện lại đená trung tâm tư vấn Hy Vọng Mới say khi bạn làm xong việc. Hãy cho chúng tôi biết bạn ra sao. Tôi quan tâm đến bạn! Chúng tôi quan tâm đến bạn!" "Cám ơn cô Eileen. Tối nay tôi sẽ gọi lại". "Cám ơn Wayne vì đã gọi đến trung tâm tư vấn Hy Vọng Mới. Thượng-Đế yêu thương bạn và chúng tôi cunõg vậy".
Wayne đã tìm thấy hy vọng mới và chọn lấy sự sống. Câu chuyện của Wayne quá thường. Chỉ ơ ûHoa Kỳ, một ngày có 82 người tự tử. Nếu không có ai điện thoại đến trung tâm tư vấn Hy Vọng Mới, thì có 83 người một ngày. Hầu như mỗi ngày người nào đó tự tử tìm thấy hy vọng mới cho cuộc sống bằng cách liên lạc (714) Hy Vọng Mới hay vào mạng www.NewHopeOnline.org.
New Hope trả lời điện thoại cho những ai đang sống thất vọng từ 15/9/1968 khi bác sĩ Robert và Arvella Schuller khai trương Trung Tâm Tư Vấn Hy Vọng Mới Qua Điện Thoại như là "Tia sáng không hề tắt, mắt không hề nhắm, tai không hề đóng, lòng không hề lạnh lẽo". Tia sáng không hề tắt 24 tiếng đồng hồ một ngày, 365 ngày một năm, những nhân viên tình nguyện của Hy Vọng Mới tại thánh đường Crystal được buộc chặt bằng tình yêu thương của Chúa Giê Xu để giúp tránh tệ nạn tự tử và chăm sóc những người bị tổn thương.
Làm sao chúng ta làm được điều đó? Làm sao các nhân viên tình nguyện của New Hope có thể giúp những nạn nhân tự tử chọn lấy sự sống? Thật dễ hiểu. Như Mục sư Jim Kok của chúng tôi nói, 90% lộ ra rõ rệt". Dù nếu bạn không phải là học viên tư vấn được đào tạo tốt, bạn cũng có thể cung cấp Hy Vọng Mới cho những ai muốn kết liễu đời mình. Sau đây là những cách giúp bạn nhận thấy được:
Tìm hiểu những sự việc liên quan đến vấn đề tự tử.
Tìm hiểu những nhóm người dể liều mình tự tử.
Tìm hiểu những dấu hiệu báo trước về vấn đề tự tử.
Tìm hiểu những người tự tử cảm thấy như thế nào
Tìm hiểu tình trạng xuống dốc khi nói chuyện về bản thân cách tiêu cực.
Tìm hiểu cách đem Hy Vọng Mới đến những người tự tử.
Hãy nhớ là bất cứ lúc nào bạn hay ai mà bạn quan tâm đến đều có thể xin giúp đỡ bằng cách quay số gọi (714) NEW-HOPE hoặc là vào mạng http://www.NewHopeOnline.org. Để biết thêm tin tức giúp đỡ những người muốn tự tử (hay những người sống sót sau khi tự tử) hãy liên lạc Hội Liên Hiệp Nghiên Cứu Chứng Tự Tử Hoa Kỳ số (202) 237-2280 hay http://www.cyberpsych.org. Hay là đọc cuốn "Tự tử và Tiếng Nói Nội Tâm" do Bác sĩ Lisa Firestone viết. Những thông tin trong bài báo này trình bày làm thế nào chúng ta huấn luyện nhân viên tình nguyện Hy Vọng Mới để ngăn ngừa tự tử. Những phần bài này là những bản thông tin được biên tập do Hội Liên Hiệp Nghiên Cứu Chứng Tự Tử Hoa Kỳ và của Bác Sĩ Lisa Firestone cung cấp .
© 2001 NewHopeNow.org. Used by permission.