Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 11 | Bài 13 >> | Hướng Dẫn

Bài 12

Căn Nhà Mơ Ước

  Một ngày nọ sau bữa cơm tối, con gái tôi nài nỉ:

- Ba me đi coi giùm con, cái nhà này rất rộng.  Nếu mình mua được là sống thoải mái lắm đó.

Tôi không mấy nhiệt tình vì hiểu rõ hoàn cảnh kinh tế của gia đình hiện tại:

- Coi làm gì phí thời gian, tiền đâu mà mua?

- Thì ba me cứ đi với tụi con và cho biết ý kiến, thế thôi!

 Nghe giọng con gái có vẻ thiết tha, chúng tôi miễn cưỡng bước ra xe.  Từ nơi đang ở đến xem căn nhà chỉ mất năm phút lái xe.  Căn nhà để biển bán sơn màu trắng, nhạt nhòa trong ánh đèn vàng yếu ớt.  Bên phải và phía tây được bao bọc bởi khu rừng của công viên Oak Park; cây lá um tùm bao phủ một màu đen dài hun hút.  Bước vào bên trong, căn nhà thật sự rộng rãi, gồm bốn phòng ngủ.  Mỗi phòng đều có restroom riêng biệt.  Từ phòng đầu đến phòng cuối cách một khoảng khá xa.  Nhà được thiết kế theo kiểu cũ, xây dựng đã lâu nhưng đã được tân trang lại trông có vẻ thoáng mát.  Gia đình chúng tôi gồm có tám người, đang thuê một căn nhà ba phòng ngủ, một phòng vệ sinh thật là bất tiện.  Mỗi sáng cứ chờ nhau cho nên thường trễ nải công việc. Những tiện nghi sinh hoạt của căn nhà thật đáp ứng đúng nhu cầu mà chúng tôi đang mong đợi. Xem xong và được biết giá cả chính xác, chúng tôi ra về lòng háo hức và cả nhà ai cũng thích thú.  Thế là chúng tôi đặt vấn đề cầu nguyện xin Chúa cho mua căn nhà đã xem.

 Ba tháng trôi qua dài đăng đẳng.  Cuối cùng thì người trung gian cho biết lợi tức thu nhập của gia đình không hội đủ điều kiện vay vốn ngân hàng.  Bà ta đành bó tay và bỏ cuộc! Gia đình chúng tôi ai cũng buồn bã vì thất vọng.  Tôi không nói với ai, cứ mỗi chiều tôi lái xe đến đó, đi và thẳng cuối sân, lặng lẽ qùy gối xuống bên bậc tam cấp thưa cùng Chúa:

"Chúa yêu dấu của con! Chúa biết rõ chúng con đang cần gì. Chúa ôi! Chúng con thật sự muốn mua căn nhà này, nhưng nay không còn hy vọng nào nữa nếu không có bàn tay giúp đỡ của Chúa.  Lạy Cha! Xin ban cho chúng con nơi ở này.   Con biết rõ Chúa là Đấng chăm sóc, chu cấp mọi nhu cầu cho con cái của Ngài.  Con hoàn toàn trông cậy nơi Cha. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. Amen!"

 Hai tuần liên tục tôi lái xe đến và cầu nguyện như vậy.  Bỗng một ngày kia, tôi nhận được điện thoại từ người trung gian cho biết ông chủ nhà muốn gặp tôi.  Thế là cuộc gặp gỡ diễn ra đầy lý thú:

- Cậu thật sự muốn mua căn nhà của tôi?- Người chủ là người Mỹ trắng, tuổi cao, khuôn mặt nhân từ.

- Vâng, thưa ông! Tôi rất thích căn nhà ấy.

- Tôi sẽ bán cho cậu không cần qua ngân hàng, kem theo một điều kiện…

- Thưa ông, xin ông cho biết điều kiện như thế nào?

- Tôi được biết cậu có khách sạn ở Việt Nam, đúng không?

- Vâng, đúng như vậy.  Tôi cho người ta thuê và có thể bán đi khi cần thiết.

- Tôi sẽ nhận số tiền lần thứ nhất khoảng dưới một trăm nghìn đô-la; số còn lại tôi sẽ nhận tiếp trong vòng một năm, như vậy cậu có khả năng không?  Tôi liền hỏi ý kiến con gái liệu có thể vay mượn số tiền đó không?  Con tôi trả lời, "được."

 Thế là hai tuần sau đó, chúng tôi được ông chủ cho dọn vào căn nhà mới.  Thật ra so với cơ ngơi mà Chúa ban cho chúng tôi ở Việt Nam, thì căn nhà này chẳng là gì cả!  Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi quả là món quà quá lớn!

 Cái giá quý nhất ở đây mà tiền bạc không thể mua được đó là tình yêu và sự quan phòng  của Chúa. Bây giờ, chúng tôi có thể khẳng định một điều:  "Đối với Đức Chúa Trời không có điều gì là không thể." Từ đó, gia đình người chủ nhà trở thành thân thiết với gia đình chúng tôi như bà con họ hàng, luôn nâng đỡ và quan tâm đến nhau.  Chúng tôi có thêm một gia đình nữa trong tình yêu của Chúa Jê-sus.

Một năm trôi qua thật nhanh.  Ngày giao hẹn phải gửi tiếp tiền nhà cũng đã đến hạn.  Chúng tôi có chút lo lắng nhưng rất bình tĩnh vì chúng tôi có một người Cha quyền năng để trông cậy. Chẳng có bí quyết gì đặc biệt ngoại trừ qùy gối khẩn thiết trình dâng lên cho Chúa.  Thế rồi, một ngày kia một thanh niên trai trẻ bạn học với con gái tôi đặt vấn đề muốn mua căn nhà của chúng tôi ở Việt Nam.  Mừng quá, chúng tôi đồng ý bán ngay để giải quyết nợ nần và giữ đúng hẹn với người bán.

Từ ngày có nhà mới, gia đình chúng tôi được nếm trải thêm nhiều hạnh phúc.  Buổi sáng nghe tiếng chim hót ríu rít quanh nhà.  Một bầy gà mẹ lẫn gà con lục tục dẫn nhau đi trong khu vườn có cây ăn trái.  Ban đêm, giữa canh khuya mơ màng nghe tiếng gà gáy như những ngày sống ở quê của tuổi thơ.  Bốn con chó nhỏ vờn nhau và canh giữ nhà cho chủ.  Sân trước, có trăm hoa đua nở ngào ngạt mùi hương.  Chúng tôi đâu cần tìm kiếm thiên đàng ở đâu nữa?   -Chính là đây, trong những tấm lòng biết thờ phượng Đức Chúa Trời một cách hết lòng; và trông cậy nơi sự thương xót của Ngài tuyệt đối.

 

 "Người nào nghe lời ta,

 "Hằng ngày tỉnh thức nơi cửa ta,

"Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta,

"Lấy làm có phước thay

"Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống

"Và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va

"Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình;

"Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết."

                   (Châm Ngôn 9: 34,35,36)