Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 8 | Bài 10 >> | Hướng Dẫn

Bài 9

Đức Chúa Trời Thay Đổi Tình Trạng Thai Nhi

hinh chung chi 004.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Lê Bằng Phương Anh (3 tuổi 2 tháng ) Giáng Sinh 2011

 

Con gái đầu của chúng tôi có thai đứa con thứ nhì đã nhiều tháng.  Đi khám thai và xét nghiệm nhiều lần, bác sĩ báo cho biết tình trạng của đứa bé không ổn.  Thai nhi có triệu chứng bệnh đao.  Khám đi khám lại nhiều lần, kết quả vẫn không thay đổi.  Cha mẹ của cháu buồn rầu vì biết rằng đứa bé sẽ ra đời trong tình trạng không những đáng thương cho cuôc đời chính đứa bé, mà còn cả gia đình nội ngoại, nhất là nỗi đau xót của những người sinh ra chúng!

        Chúng tôi đặt vấn đề ưu tiên cầu nguyện với Chúa kể từ ngày biết tin như vậy.  Gần đến ngày sinh nở, bác sĩ khám lần cuối cùng thì cho biết thai nhi vẫn bình thường.  Nỗi lo lắng của những người thân vẫn còn nguyên vẹn vì cứ nghĩ rằng bác sĩ họ chỉ an ủi gia đình thôi.  Riêng bản thân chúng tôi, hoàn toàn tin cậy nơi tình yêu của Cứu Chúa Jê-sus.  Ngài có quyền kêu La-xa-rơ đã chôn trong mồ mả bốn ngày sống lại, chữa lành cho người què được đi, người đui được sáng, v.v…thì há Chúa chẳng làm thay đổi tình trạng của thai nhi sao?  Không có gì bất năng đối với Chúa; chỉ có điều tấm lòng của chúng ta có thật sự trông cậy nơi Ngài không?

 

 "Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều cho mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con.  Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho."

                                                    (Giăng 14: 13)

        Cảm tạ tình yêu và sự thương xót của Chúa, Ngài đã nhậm lời cầu xin của gia đình chúng tôi.  Cháu ra đời hoàn toàn bình thường và lành lặn.  Bỏ qua giai đoạn lật sấp, ngồi, cháu bước đi mạnh mẽ những bước chân đầu tiên trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời.  Tên của cháu là Lê Bằng Phương Anh.  Cháu được phước vì được sống trong sự nguyện của ông bà ngoại mỗi ngày.  Mẹ của cháu đã dâng cháu lên cho Đức Chúa Trời.  Ba tuổi, Phương Anh chưa đến trường nhưng đã biết sử dụng i-phone, đọc được tên của những người thân trong điện thoại, và tự bấm máy khi muốn nói chuyện với ông bà nội, ngoại, cậu, dì.   Phương Anh tự tìm kiếm những hình ảnh nghịch ngợm lưu trong các chương trình game.  Niềm say mê của cháu là ca hát.  

       Chúng tôi cúi đầu tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, chậm giận và làm ơn.

 

     "Cầu xin Ngài ban cho ngươi đều lòng ngươi ước ao, làm thành các đều toan tính của ngươi...

"Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi."

                                                      (Thi Thiên 20: 4;7)