Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại | Theo Thứ Tự ABC | Ngược Lại và Theo Thứ Tự ABC | Hướng Dẫn

Sống Với Thánh Kinh

Mục sư Moody, nhà truyền giáo trứ danh, từng nói rằng: "Kinh Thánh không phải để giúp chúng ta gia tăng kiến thức mà là để thay đổi đời sống chúng ta." Khi Chúa Giê-xu giảng dạy, Ngài luôn mong muốn người nghe không chỉ lắng nghe mà còn phải "ra đi và làm theo Lời Ngài dạy." Ngài chú trọng đến các hành động cụ thể và lòng cam kết.

Ba mươi lăm năm qua, tạ ơn Chúa đã dùng Sống Với Thánh Kinh và Lịch Cầu Nguyện với những bước đơn giản nhằm áp dụng chân lý của Chúa vào đời sống cá nhân, gia đình, cộng đồng. Quyển sách nhỏ này chỉ thật sự ích lợi khi chúng ta áp dụng, hành động. Chúng ta thường quen nói "Kinh Thánh là giải đáp." Nhưng muốn kinh nghiệm Kinh Thánh là giải đáp cho mọi nan đề của cuộc sống, chúng ta phải ứng dụng Kinh Thánh vào đời sống. Trong tập sách nhỏ này, chúng tôi đề ra những bước thực tiễn, những hành động cụ thể, dựa vào Kinh Thánh, để Bạn đọc ứng dụng nhằm đương đầu với những nan đề thường gặp hằng ngày. Mời Bạn áp dụng trở lại với năm bước tĩnh nguyện nơi trang bìa sau của tập SVTK để học Lời Chúa và tương giao với Ngài.

Sứ đồ Phao-lô dạy trong Rô-ma 15:4 rằng: "Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy." Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gương mẫu từ đời sống của các nhân vật trong Kinh Thánh để chúng ta noi theo những gương tốt và tránh những gương xấu. Học hỏi bằng cách rút kinh nghiệm từ những thất bại của mình thì tốt, nhưng tốt hơn nhiều khi chúng ta học từ những kinh nghiệm thất bại của nhiều người khác. Biết ứng dụng những nguyên tắc sống của các nhân vật trong Kinh Thánh, chúng ta tránh được lỗi lầm và như thế không phải trả giá đắt như người xưa. Chúa sẽ tiếp sức cho chúng ta qua những giờ học Lời Chúa và tương giao với Ngài. Tin rằng Bạn sẽ trải nghiệm được các nguyên tắc để sống một đời sống có kết quả.

Tháng Năm, chúng ta có ngày Hiền Mẫu. Mời Bạn cầu nguyện cho người Mẹ thân yêu của mình, đặc biệt cho các bà mẹ trong Hội Thánh biết nuôi dạy con cái cho Ðức Chúa Trời. Tháng Năm - mời Bạn đến "thăm" các Hội Thánh tại Tân Tây Lan và Úc Ðại Lợi, nơi đang cần sự cầu nguyện của Bạn. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban nguồn sống mới cho Hội Thánh Ngài để đem sự sống từ Chúa vào vùng đất phì nhiêu, phóng khoáng, và đầy cám dỗ tại đó.

Tháng này, theo gương cầu nguyện của Hội Thánh đầu tiên, chúng ta hiệp một lòng một ý cùng con dân Chúa khắp nơi cầu nguyện cho sự mở mang vương quốc Ðức Chúa Trời. Xin Chúa cho những nhà lãnh đạo Hội Thánh vượt qua những thách thức của đời sống để hoàn thành sứ mệnh Chúa giao. Xin Chúa cho chính Bạn là người lãnh đạo thuộc thể và thuộc linh trong gia đình và Hội Thánh nhận được nguồn phước hạnh đặc biệt để đi mà không mệt nhọc, chạy mà không mòn mỏi. Cầu xin Chúa cho sự cầu thay của Bạn trở nên thức hương có mùi thơm dâng vinh quang cho Chúa.

Lịch Cầu Nguyện

***

* HT: Hội Thánh

* MS: Mục Sư

* MSNC: Mục Sư Nhiệm Chức

* TĐ: Truyền Đạo

* QN: Quản Nhiệm

* KN: Kiêm Nhiệm

* PT: Phụ Tá

* BCH: Ban Chấp Hành

* CT: Chương Trình

Tâm Tình

"…..Tôi tin Chúa năm 1997 và lập gia đình năm 1998. Thời buổi ấy đời sống của chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn ở nhà tập thể nên rất chật chội, chúng tôi phải làm thêm một gác gỗ để đồ đạc trên ấy. Thú thật lúc đầu biết Chúa, chỉ biết hát thánh ca, đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ nghe đầy tớ Chúa chia sẻ. Còn những quyển khác tôi chỉ đọc qua như đọc báo vậy, thích thì đọc, không thì thôi, không kiên trì. Còn chồng tôi thì ngày nào cũng đọc quyển Sống Với Thánh Kinh rồi đánh dấu, gạch chân những chỗ cần thiết.

Nhà chật khó sắp xếp. Một lần tôi bàn với chồng đem những quyển Sống Với Thánh Kinh đốt đi, đọc qua rồi tháng sau có quyển khác, chồng tôi không chịu, anh bảo cứ để lại, đọc rồi mai mốt đọc lại nữa, hay lắm. Tôi bảo đem để trên cái kệ trên gác cho gọn (vì chỗ ấy ít ai đến) chồng tôi vẫn không chịu, bảo tôi dành một phần ở tủ dưới lầu để vào (khoảng 40 quyển). Tôi nghe lời sắp xếp vào tủ kính nhỏ. Nhìn những quyển sách mỏng dài không đến một gang tay, sắp có hàng lối thấy cũng hay hay…. Và tôi bắt đầu đọc, tìm hiểu song song cùng Kinh Thánh. Quả thật, Chúa đã mở mắt, mở trí tôi để rồi tôi sáng suốt, chăm chỉ đọc hằng ngày. Càng đọc càng thấy hay, càng thích thú và say mê đọc. Tôi đã được sự dạy dỗ, nhắc nhở, khích lệ, và khuyên bảo cho đời sống tôi qua từng bài học… Giờ đây quyển SVTK khó xa rời tôi, khi thì ở đầu giường, lúc ở trong túi xách, đọc trong bất kỳ lúc nào rãnh, đọc rồi, đọc lại vẫn thấy hay……"

V.T.M.T., Việt Nam

"…Cám ơn Chúa đã dùng VPNS để nâng đỡ đức tin của tôi trong những tháng ngày qua. Cầu xin Thánh Linh Chúa xức dầu vô giới hạn qua công tác Chúa đặt để trên quý vị…." N.B.M., Gia Nã Đại

Vấn Đề Cầu Nguyện