Trang Chủ :: Chia Sẻ

Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại | Theo Thứ Tự ABC | Ngược Lại và Theo Thứ Tự ABC | Hướng Dẫn



Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Một trong những đặc tính rõ ràng nhất của Hội Thánh đầu tiên là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hội Thánh đầu tiên không chỉ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh một lần, trong một ngày, nhưng họ vẫn tiếp tục được đầy dẫy Ðức Thánh Linh. Mỗi lần các sứ đồ rao truyền Lời Chúa, họ đều có quyền năng của Ðức Thánh Linh. Khi Hội Thánh gặp khó khăn trong việc cấp phát lương thực cho các góa phụ, Hội Thánh cần đề cử một số chấp sự để lo công tác này và một trong những đặc điểm của các chấp sự là “đầy dẫy Ðức Thánh Linh” (Công Vụ 7:3). Nói khác đi, dù làm công tác xã hội hay truyền giáo, các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên đều là những người “đầy dẫy Ðức Thánh Linh.” Ðiều này có nghĩa là họ sẵn sàng để Ðức Thánh Linh hướng dẫn và sử dụng, chứ không để ý riêng của mình điều khiển.

Trong Ê-phê-sô 5:18, Sứ Đồ Phao-lô đối chiếu việc đầy dẫy Ðức Thánh Linh với việc say rượu. Ðiều này nói lên một ý nghĩa rất đặc biệt. Người say rượu không điều khiển được chính mình nhưng hành động theo sức mạnh của rượu, thì cũng vậy, người đầy dẫy Ðức Thánh Linh cũng không hành động theo ý mình nhưng để cho Ðức Thánh Linh điều khiển. Khi được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, ngôn ngữ, hành động, tư tưởng của chúng ta không còn là của chúng ta nữa nhưng là của Ðức Thánh Linh. Chúng ta phó thác cho Chúa điều động và sử dụng đời sống chúng ta để đem lại những kết quả tốt đẹp, làm vinh Danh Ngài.

Mỗi chúng ta khi tiếp nhận Chúa đều có Ðức Thánh Linh đến ngự trong lòng (Rô-ma 8: 9). Tuy nhiên, Ðức Thánh Linh có thể chỉ có mặt mà không có quyền gì trên đời sống chúng ta nếu chúng ta không để cho Ngài làm Chủ đời sống. Ðể cho Ðức Thánh Linh làm Chủ có nghĩa là ý thức sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta và làm theo những điều Ngài chỉ dạy qua Thánh Kinh. Nếu mỗi ngày chúng ta sống gần với Chúa qua Lời Kinh Thánh và cầu nguyện, chúng ta sẽ nghe được tiếng phán của Ðức Thánh Linh và sống theo sự hướng dẫn của Ngài.

Các tín hữu đầu tiên đã kinh nghiệm được quyền năng của Ðức Thánh Linh trong công tác truyền giáo qua lời hứa “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8)

Theo gương Hội Thánh đầu tiên, Bạn có dám bước đi bởi đức tin, vâng lời, và đầu phục Chúa trọn vẹn trong sứ mệnh Chúa giao chăng? Lịch Cầu Nguyện ước mong Bạn cũng sẽ trải nghiệm sự “đầy dẫy Đức Thánh Linh” trong sứ mệnh Chúa giao cho chúng ta là đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng.

Tháng Ba, mời Bạn dành thêm thì giờ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo được nêu lên trong vấn đề cầu nguyện, và nếu được, mời Bạn ghi tên các cơ quan ấy vào lịch cầu nguyện riêng của Bạn để tiếp tục cầu nguyện. Tháng Ba, cũng là tháng chuẩn bị bước vào Mùa Thống Khổ và Phục Sinh. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta dùng thời gian này để xét mình và cam kết cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Mời Bạn cùng cam kết cầu thay và trung tín trong sự cam kết ấy. Tin rằng qua sự cầu nguyện, không chỉ các chương trình truyền giáo đạt được những thành quả tốt đẹp mà chính Bạn cũng sẽ được vui thỏa trong mối tương giao mật thiết với Chúa.

Cầu xin Chúa giúp Bạn ý thức được sự hiện diện của Chúa Thánh Linh và để Ngài điều khiển hoàn toàn cuộc đời của Bạn trong công tác mở rộng nước Chúa trên đất.

Lịch Cầu Nguyện

HT: Hội Thánh

MS: Mục Sư

MSNC: Mục Sư Nhiệm Chức

MSTS: Mục Sư Tiến Sĩ

SV: Sinh Viên

CT: Chương Trình

Tâm Tình

“... Con tên là S.N., con 24 tuổi, sinh hoạt tại HTTL… Con bắt đầu học Sống Với Thánh Kinh—Bài học Kinh Thánh Hằng Ngày (BHKTHN) từ năm 2018. Thật cảm tạ Chúa, qua SVTK - BHKTHN đã giúp con hiểu Lời Chúa hơn, ham thích học Lời Chúa hơn. Vì mỗi ngày ngày có một bài học thật hay và được giải thích rõ ràng, giúp con rất dễ nhớ Lời Chúa. Xin Chúa giúp con ham thích học Lời Chúa mỗi ngày nhiều hơn nữa…” S.N., Việt Nam

“… Kính chúc quý Mục sư cùng toàn thể Ban Biên Tập một mùa Giáng Sinh thật tràn đầy ý nghĩa, niềm vui, và hạnh phuc cùng một năm mới dồi dào sức khỏe để hầu việc Chúa, đem tin mừng Cứu Chuộc đến cho mọi nơi mọi người…Tôi cám ơn tất cả quý ông bà Mục sư và các anh chị em trong Ban Biên Tập…”

D.T.M.P., Canada

“… Trước năm 1975 tôi là một ‘tín đồ tương đối’…Từ đó tới 2012 là mấy chục năm xa Chúa… Ngày ấy năm 2012, tôi có dịp thăm MS Chi Hội Bến Gỗ, Đồng Nai. Ông tặng tôi cuốn SVTK— BHKTHN, tôi đã đọc một cách say mê và thèm khát. Thật Chúa đã thương thì thương đến cùng, sau đó, SVTK—BHKTHN gửi cho tôi mỗi quý, mắt tôi đã nhìn biết Chúa và nhận biết mình, tôi ăn năn thống hối trong tro bụi.

Hôm nay, tôi đã lớn lên rất nhiều trong Chúa… nhờ quý vị đang xây dựng tái thiết phần thuộc linh đời đời… Để nhớ ơn và cũng như trao thêm trách nhiệm nặng nề, vinh quang cho quý vị, không sáng nào cỡ 4 giờ sáng mà tôi không cầu nguyện cho quý vị. Tất cả những cuốn SVTK— BHKTHN tôi đã cất giữ cẩn thận biết đâu sau này có dịp đem ra học. Kính nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời ở cùng quý vị để hoàn thành sứ mệnh của Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau…” T.V.N., Việt Nam

Vấn Đề Cầu Nguyện

  1. Chúa Nhật, 01/3/2020
  2. Thứ Hai, 02/3/2020
  3. Thứ Ba, 03/3/2020
  4. Thứ Tư, 04/3/2020
  5. Thứ Năm, 05/3/2020
  6. Thứ Sáu, 06/3/2020
  7. Thứ Bảy, 07/3/2020
  8. Chúa Nhật, 08/3/2020
  9. Thứ Hai, 09/3/2020
  10. Thứ Ba, 10/3/2020
  11. Thứ Tư, 11/3/2020
  12. Thứ Năm, 12/3/2020
  13. Thứ Sáu, 13/3/2020
  14. Thứ Bảy, 14/3/2020
  15. Chúa Nhật, 15/3/2020
  16. Thứ Hai, 16/3/2020
  17. Thứ Ba, 17/3/2020
  18. Thứ Tư, 18/3/2020
  19. Thứ Năm, 19/3/2020
  20. Thứ Sáu, 20/3/2020
  21. Thứ Bảy, 21/3/2020
  22. Chúa Nhật, 22/3/2020
  23. Thứ Hai, 23/3/2020
  24. Thứ Ba, 24/3/2020
  25. Thứ Tư, 25/3/2020
  26. Thứ Năm, 26/3/2020
  27. Thứ Sáu, 27/3/2020
  28. Thứ Bảy, 28/3/2020
  29. Chúa Nhật, 29/3/2020
  30. Thứ Hai, 30/3/2020
  31. Thứ Ba, 31/3/2020