Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 219

Nhớ Về Cha, Đọc Thơ Viết Về Cha

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 20: 12, Thi-thiên 69: 9; 73: 25; Châm ngôn 22: 6 (*)

Kính chào quý độc giả,

Vậy là tháng Sáu yêu thương lại về với chúng ta.

Tự nhiên tôi nhớ đến một bài hát quen thuộc mà nhiều người thường hay hát mỗi khi tháng Sáu về, đó là bài “Tháng Sáu Trời Mưa” của Nhạc Sĩ Hoàng Thanh Tâm, phổ thơ Nguyên Sa, có đoạn lời như sau:

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa...

Vâng! “Trời không mưa anh cũng lạy Trời mưa”. Trời không mưa, tôi cũng lạy Trời mưa, vì tại tiểu bang California, nơi chúng tôi đang ở, mùa Hè năm nay, được dự báo là sẽ rất khô hạn, nắng nóng vô cùng và sẽ thiếu nước trầm trọng.

Cho nên, chúng tôi cầu nguyện với Chúa:

“Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống... ”

Nhưng thôi, gác qua một bên chuyện về hạn hán, nắng nóng, thiếu nước tại bang California nầy, vì chuyện gì đến rồi nó sẽ đến. Đức Chúa Trời là Đấng đã định kỳ cho mọi sự mọi việc rồi. Hãy cứ tin cậy nơi Ngài và cầu nguyện phó thác mọi chuyện trong tay toàn năng của Ngài. Phần chúng ta hãy cứ làm những gì trong khả năng hạn hẹp mà Chúa ban cho mình; phần còn lại để cho Chúa lo liệu, vì Ngài là Đấng hay săn sóc chúng ta.

Chuyện trước mắt hôm nay cần nói, ấy là chuyện về Ngày Lễ Cha đang đến.

Chúa nhật thứ Ba của tháng Sáu hằng năm là ngày Lễ Cha, là ngày người ta dành để bày tỏ lòng biết ơn những người Cha.

Bạn cũng như tôi đều có Cha, có Mẹ, là người sinh thành, dưỡng dục ta nên người. Bạn cũng như tôi đều cần phải biết ơn Cha Mẹ, hiếu thảo với Cha Mẹ, vì đó là bổn phận quan trọng nhất của người làm con theo như lời Kinh Thánh dạy: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” (Sách Xuất Ê-díp-tô ký, chương 20, câu 12)

Không biết bạn như thế nào? Riêng tôi, mỗi năm cứ đến ngày Lễ Mẹ, Lễ Cha là lòng tôi lại rộn lên biết bao tình cảm lâng lâng khó tả về Mẹ, về Cha kính yêu của mình. Niềm thương, nỗi nhớ về Cha về Mẹ lúc nào cũng hiện hữu trong lòng, nhưng phải nói cứ đến ngày Lễ Mẹ, Lễ Cha thì niềm thương nỗi nhớ ấy lại hiện về đong đầy hơn cả.

Cha mẹ bạn có còn sống không? Nếu còn sống thì đó là một niềm vui lớn cho bạn. Hãy trân trọng những năm tháng mà Đức Chúa Trời còn cho cha mẹ bạn còn sống bên bạn, với bạn, và bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay khi còn có thể bạn nhé. Một khi cha mẹ không còn ở bên mình nữa, thì không còn cơ hội để hỏi han, thăm viếng, chăm nom cha mẹ được nữa đâu. Lúc ấy, tất cả chỉ còn trong tiếc nuối mà thôi. Lúc ấy, bạn có làm mâm cao cỗ đầy thật ngon để gọi là giỗ cha, giỗ mẹ mình, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, vì cha mẹ mình đâu có còn ăn được, mà chỉ toàn là người còn sống hưởng thôi. Đúng như lời ông cha ta đã nói: “Sống không cho ăn. Chết làm văn tế ruồi.”

Cha mẹ tôi đã qua đời và được Chúa đem về yên nghỉ trong miền Thiên đàng vinh hiển tuyệt vời từ nhiều năm đã qua, nên tôi nhớ thương cha mẹ thật nhiều. Và hình ảnh cha mẹ vẫn còn in đậm trong tâm tưởng.

Cha ơi, nhân ngày Lễ Cha, con nhớ về cha nhiều lắm. Nhớ đến công cha đã vất vả nuôi anh em chúng con, khi mẹ qua đời sớm. Nhớ đến lối sống chan hòa đầy tình cảm của cha dành cho mọi người. Nhớ đến lòng yêu mến Chúa của cha, đức tin sắc son nơi Chúa của cha. Ôi, tình cha thật mênh mông đã để lại trong chúng con biết bao nỗi nhớ niềm thương:

“Công cha như núi Thái sơn”
Ông bà đã dạy ngày còn bé thơ
Đời cha vất vả vô bờ
Miếng cơm manh áo, con nhờ vào cha
Cha sống chân chất, thật thà
Không ham lợi lộc, chẳng sa rượu chè
Trung tín theo Chúa một bề
Bởi vì “tin trúng” không hề núng nao
Yêu người – Kính Chúa dạt dào
Nhắc con, dặn cháu khát khao Chúa Trời
Đời nầy tạm bợ con ơi
Đời sau mới thật đời đời hiển vinh
Mong con vững bước linh trình
Đừng nghiêng tả, hữu, người khinh, Chúa buồn
Chúa nhật phải nhớ luôn luôn
Đi thờ phượng Chúa, chớ buông ngày nào
Làm chứng về Chúa chớ nao
“Bàn chơn rao giảng” đẹp sao con à!
Sống trong hàng xóm chan hòa
Hầu Danh Chúa được nở hoa giữa đời
Tình cha mênh mông lắm thôi
Yêu con, kính Chúa không vơi trong lòng
Cha đi để lại nhớ mong
Một trời thương đến mõi mòn không nguôi
Lễ Cha, lòng bỗng bồi hồi
Tình cha cảm động trong tôi thật nhiều
Cảm tạ Thiên Phụ kính yêu
Là Cha cao cả muôn điều đẹp xinh
Nguyện bước theo Cha công bình
Từ nay cho đến Thiên đình tương lai.

Nhớ cha, con nhớ đến một đời sống đầy vui mừng của cha. Dù cuộc sống rất cơ cực, khó khăn, nhưng lúc nào chúng con cũng thấy cha vui vẻ, cười đùa, ca hát như là đang sống một cuộc sống sung túc đủ đầy vậy. Sự vui vẻ, cười đùa, ca hát đó của cha, không đến từ bên ngoài, mà đến từ nội tâm bên trong, nên đó là một niềm vui thật sự. Chúng con hiểu được niềm vui thật sự đó chính là vì cha có Chúa Giê-xu ngự trị trong tâm hồn. Ngài chính là nguồn vui vẻ của lòng cha vậy:

Con nhớ mãi hình ảnh cha yêu dấu
Cảnh nhà mình, mẹ chết sớm khổ sao
Một mình cha rong ruỗi khắp non cao
Mót khoai, sắn để sống qua ngày tháng.

Bao cơ cực, cha không hề than vãn
Dù đi đâu, công việc mệt thế nào
Cha vẫn hát “Theo Chúa” chẳng sờn nao
Cả một đời, lòng cha luôn tươi sáng.

Cuộc đời cha luôn yêu lời Chúa phán
Tin cậy Ngài trong mọi cảnh ngộ thôi
Dù thử thách cứ xảy đến liên hồi
“Ta cứ tiến bước”, bài hát cha thường hát.

Con nhớ cha, cả cuộc đời khao khát
Một mình Ngài chẳng một chút phôi pha
Công việc Chúa, cha chẳng có nề hà
Làm chứng đạo, đi nhà thờ trung tín.

Con nhớ cha, luôn yêu thương, nhường nhịn
Luôn sẻ chia, nâng đỡ những người nghèo
Sống cương trực, không nịnh hót, chạy theo
Con học mãi gương cha trong cuộc sống.

Cảm tạ Chúa tình yêu Ngài sâu rộng
Ban cho con người cha thật tuyệt vời
Ngày Từ Phụ, nhớ cha lắm cha ơi!
Mái tóc bạc của cha đầy kính trọng.

Nhớ cha, con nhớ đến tinh thần hăng hái, sốt sắng về Chúa và về công việc nhà Chúa của cha.

Con nhớ trong sách Thi-thiên chương 69, câu 9 có chép: “Vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi... ”

Câu Kinh Thánh đó con thấy rất đúng với tấm lòng của cha dành cho Chúa và công việc nhà Ngài vậy.

Với cha, Chúa là trước hết và trên hết. Công việc nhà Chúa luôn là ưu tiên của cha. Khi cần thiết, cha có thể bỏ công việc nhà để lo công việc Chúa.

Dường như cha có học biết câu Kinh Thánh trong Thi-thiên 73, câu 25: “Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.” thì phải, nên cha đã có đời sống gần giống như câu Kinh Thánh ấy. Với cha, không có chi hơn Chúa, không có ai bằng Chúa!

Dù cha đã về với Chúa 20 năm rồi, nhưng tinh thần hăng hái đi chứng đạo, rao giảng Tin Lành của Chúa Giê-xu cho mọi người vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng con. Khi cha đi ra giảng Tin Lành, cha có lòng cảm đảm, dạn dĩ, sẵn sàng nói về Chúa cho bất cứ đối tượng nào, dù là cán bộ hay dân thường, dù là trí thức hay bình dân, dù là giàu có hay nghèo khó... Cha không hề do dự hay sợ sệt chút nào. Cảm tạ Chúa đã ban cho cha một sự dạn dĩ như thế. Chúng con học mãi điều đó, mà cho đến giờ, cũng còn chưa học được cha ơi!

Xin Chúa ban cho chúng con sự dạn dĩ nói về Chúa cho người khác như Ngài đã ban cho cha chúng con trước đây:

Mẹ về Thiên quốc sớm
Ba một mình nuôi con
Cuộc đời bao thử thách
Đức tin chẳng nao sờn.

Ba luôn tin cậy Chúa
Trong mọi bước đường đời
Ai chối từ, phản bội
Ba một lòng Chúa thôi.

Dù không đi xe đạp
Cũng chẳng có hon-đa
Bằng đôi chân đi bộ
Giảng Tin Lành gần xa.

Cha có lòng dạn dĩ
Nói về Chúa cho người
Không e dè, sợ sệt
Làm chứng ở mọi nơi...

Vào mỗi ngày thứ Bảy
Cha đến dọn nhà thờ
Trong ngoài đều sạch sẽ
Nhà Chúa đẹp như mơ.

Ngày yên nghỉ phước hạnh
Cha chuẩn bị sẵn sàng
Kêu gọi con cái dậy
Đến nhà thờ hát vang.

Cuộc đời cha đẹp quá
Mộc mạc nhưng chân tình
Theo đường ngay lối thẳng
Thờ Thiên Chúa hiển vinh.

Nhân ngày Lễ Phụ Từ
Con viết mấy vần thơ
Gởi tặng cha yêu dấu
Mà lòng vui vô bờ.

Cảm ơn cha nhiều lắm
Một cuộc đời đơn sơ
Một niềm tin son sắc
Mãi chẳng quên bao giờ!

Cha ơi, chúng con biết ơn cha thật nhiều, vì đã sinh thành, dưỡng dục chúng con nên người như ngày hôm nay. Cuộc đời cha dù cho biết bao vất vả, chênh vênh, nhưng cha chẳng màn, chẳng kể, chỉ mong sao cho chúng con được khôn lớn thành người và biết kính Chúa yêu người là cha thỏa lòng thôi. Cha thật tuyệt vời làm sao, vì Chúa của cha là Đấng tuyệt vời và trên cả tuyệt vời:

Cha ơi, con biết ơn Người
Sinh thành, dưỡng dục một đời vì con
Dù cho gió dập mưa dồn
Dù cho giông bão sóng cồn nổi lên

Cuộc đời dù có chênh vênh
Da mồi tóc bạc gập ghềnh bước chân
Chẳng màn, chẳng kể đến thân
Chỉ lo chăm sóc cho đàn con yêu

Lo cho con lớn lên nhiều
Học hành chăm chỉ, sớm chiều thương nhau
Mong sao con cái ngày ngày
Luôn tôn thờ Chúa, tỏ bày đức tin

Sống ngay thẳng, sống chân tình
Yêu thương, tha thứ làm vinh danh Ngài
Tình cha mãi mãi không phai
Trong lòng con cái chẳng sai chẳng dời

Giờ cha về ở trên Trời
Cùng mẹ vui hưởng đời đời phước thiêng
Nhớ cha mẹ, nhớ vô biên
Mai kia gặp lại trên miền hiển vinh

Cảm tạ Cha Thánh vĩnh sinh
Đã ban cha mẹ cho mình đó thôi!

Ngày Lễ Cha, chúng con nhớ đến cha, nhớ về cha nhiều lắm lắm. Nhớ nụ cười của cha, nhớ mái tọc bạc trắng tuyệt đẹp của cha. Nhớ tính rộng rời, không chắt bóp của cha. Nhớ cha, nhớ cách sống ngay thẳng, không xu nịnh của cha. Nhớ cha, nhớ tấm lòng trung kiên theo Chúa của cha. Nhớ cha, nhớ đến di sản đức tin mà cha để lại cho chúng con thật quý hơn cả bạc vàng. Cảm ơn cha trăm ngàn lần cha ơi:

Nhớ cha, con nhớ nụ cười
Với hàm răng trắng thật tươi, dễ gần
Người lạ cứ tưởng như thân
Thấy cha chào nói, hỏi han chân tình...
Nhớ cha, con nhớ dáng hình
Mái tóc bạc trắng đẹp xinh lạ kỳ
Bao người tóc bạc đó chi
Trong tâm con chỉ khắc ghi tóc Người...
Nhớ cha, nhớ tính rộng rời
Thương người nghèo khổ bên đời con ơi
Lời Chúa đã dạy đó thôi
“Như cho Chúa mượn”, Chúa thời thưởng cho...
Nhớ cha, nhớ tính ngay lành
Không ưa xu nịnh, nói hành, vu oan
Sống ngay thẳng, sống đàng hoàng
Không tham tiền của, chẳng màn lợi danh...
Nhớ cha, nhớ đến tinh thần
Sốt sắng rao giảng Tin Lành khắp nơi
Cho người hư mất chơi vơi
Trở lại cùng Chúa, sống đời bình yên...
Nhớ cha, nhớ tính trung kiên
Một lòng theo Chúa, như kiềng ba chân
Cho dù thử thách nhiều lần
Đức tin cứ tiến đến gần Thiên cung...
Nhớ cha, con nhớ vô cùng
Một đời vất vả muôn trùng của cha
Mà cha vẫn sống chan hòa
Thỏa vui trong Chúa, thiết tha yêu Ngài
Cha không để lại tiền tài
Di sản cha để lâu dài: ĐỨC TIN!

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho con có được người cha tin kính Chúa và yêu thương người khác.

Bởi di sản đức tin mà cha để lại, cho nên giờ các con cái của cha, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại của cha tất cả là 33 người đều được ở trong Ngài trọn vẹn.

Đó chính là phước hạnh lớn nhất của cha mẹ đã để lại cho chúng con, cho dòng dõi hậu lai của cha vậy.

Tin chắc rằng, giờ cha mẹ ở trên trời sẽ rất vui mừng khi biết được dòng dõi hậu lai của mình còn ở tại thế gian nầy đều đi theo con đường tin kính Chúa và hầu việc Ngài mà mình đã đi trước đây.

Nguyện xin Chúa cho dòng dõi hậu lai của cha mẹ cứ tiếp tục bước đi trên con đường đó cho đến ngày được gặp lại cha mẹ trên Thiên đàng vinh hiển thì không còn gì phước hạnh hơn!

Xin Chúa cho chúng con biết “Dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Sách Châm ngôn, chương 22, câu 6) như cha mẹ đã từng dạy cho chúng con như thế trước đây!

Biết ơn cha nhiều lắm! Thương nhớ cha thật nhiều! Cha mãi mãi là niềm tự hào của chúng con!

Xin kính chúc tất cả những người cha một ngày Lễ Cha thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, con cái và người thân yêu của mình.

Mừng Ngày Lễ Cha 2021

Mục Sư Nguyễn - Đình - Liễu.

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)