HomeLiterature

Lễ Tiệc Thánh

Tiệc Thánh mới

Tiệc Thánh Chúa ban mọi sứ đồ,
Truyện đời đời nên ghi-nhớ,
Rằng Chúa chết thay vì chúng sinh,
Thân báu phải chịu thập hình.

Thập-giá Chúa xưa chịu khổ hình,
Ðồ-đệ, Phụ-thân xa lánh;
Nhục-nhã, đớn đau nào thở-than,
Thân nát, huyết hồng giọt tràn.

Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ rồi,
Thật vì tội ta nên nỗi;
Cầm chén nhắc ta giọt huyết rơi,
Ban giá cứu-chuộc mọi người.

Ðiệp-khúc:
Hồi-niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta,
Nay rao-truyền sự chết Chúa ra.

-- C. G. Liander, Nguyễn Văn Vạn, 1949
Nghe bài thánh ca này, nhấn vào đây.




Lưu ý: Những tài liệu và nối kết (link) miễn phí được đăng trên trang mạng lưới này và các mạng luới khác để giúp quý vị và các bạn tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không nhất thiết đồng ý về nội dung của những tài liệu này.


Dai Nguon Song